top of page

Ngày 25 tháng 3: LỄ TRUYỀN TIN Lễ trọng (Lc 1:26-38) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 25 thg 3
  • 8 phút đọc

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)



BÀI ĐỌC 1: Is 7,10-14 ; 8,10


Này đây người trinh nữ sẽ mang thai.



Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.




7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng :



11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi


ban cho ngươi một dấu


dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”


12Vua A-khát trả lời :


“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”


13Ông I-sai-a bèn nói : “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít,


các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,


mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?


14Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :


Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai,


và đặt tên là Em-ma-nu-en


8 10nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”




BÀI ĐỌC 2: Hr 10,4-10


Sách Thánh đã chép về con : Lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Ngài.


Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.


4 Thưa anh em, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.



TIN MỪNG: Lc 1,26-38


Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ngày 25 tháng 3: LỄ TRUYỀN TIN Lễ trọng (Lc 1:26-38)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI


Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa hôm nay nói về việc Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đem Lời của Thiên Chúa đến truyền tin cho một người nữ tên là Maria. Lời truyền của Thiên Chúa như sau: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà”, “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Vua Đavit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”


   Mẹ Maria là một người nữ đã được Thiên Chúa đặt để từ ngàn xưa trong công trình cứu độ của Ngài. Mẹ được Thiên Chúa ban cho bốn đặc ân, đó là: Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Bốn đặc ân này đã được Thiên Chúa đặt để cho Mẹ từ ngàn xưa. Điều cao trọng là được làm Mẹ của Thiên Chúa mà khi sinh con, Mẹ vẫn còn đồng trinh. Đây là phép lạ, cho thấy rằng: chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới làm được điều đó. Ngoài Ngài ra, không một ai có thể biến từ sự dữ ra sự lành, không ai có quyền năng tạo từ không ra có. Với suy nghĩ của con người: Mẹ Maria là một con người phàm trần mà được làm Mẹ Thiên Chúa, thì thật là khó tin. Nhưng với mầu nhiệm và quyền năng của Thiên Chúa thì Ngài làm được mọi sự. Đây là những đặc ân và cũng là bốn tín điều trong Giáo Hội Công Giáo buộc mọi người phải tin.

Mẹ Maria cũng không thể tin đây là sự thật, rằng: Thiên Chúa ban một bào thai ngự vào trong cung lòng của Mẹ. Vì trong thâm tâm, Mẹ biết rằng: Mẹ luôn giữ mình đồng trinh, trong sạch trước mặt Thiên Chúa, mà tại sao lại có con được? Nhưng Thiên Chúa đã cho Mẹ Maria biết: Mẹ mang thai là do quyền năng của Thiên Chúa: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Đó là ân sủng rất lớn lao mà không một người phụ nữ nào có được ngoài một mình Đức Maria. Điều đó cho thấy Thiên Chúa quyền năng, quyền phép vô cùng, Ngài làm được mọi sự. Không ai có thể hiểu thấu được đường lối của Thiên Chúa trong công trình cứu độ của Ngài, trong Mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa đang hoạt động như thế nào: từ một Thiên Chúa Tối Cao mà lại xuống thế làm người, ai mà tin được? Nhưng với mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa thì điều đó đã xảy ra. Tất cả là vì yêu thương con người, Ngài không muốn con người phải chịu sự chết đời đời, không muốn con người bị Satan giam cầm, nên Ngài đã thực hiện kế hoạch cứu độ theo cách mà loài người không thể hiểu thấu được, đó là Mầu Nhiệm của Tình Yêu.


   Để con người có thể hiểu được mầu nhiệm của ơn cứu chuộc, Thiên Chúa chứng minh cho nhân loại qua các phép lạ, cụ thể là phép lạ xảy ra với bà Elizabeth, người đã già, không thể sinh con theo thói đời; nhưng với mầu nhiệm trong công trình của Thiên Chúa, thì bà vẫn mang thai và đã sinh một người con trai. Đây là điều vượt quá trí hiểu của con người.

   Điều tiếp theo, Lời Chúa nói đến đức vâng phục và đức khiêm nhường của Mẹ Maria trước mặt Thiên Chúa: Mẹ hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, tín thác mọi việc cho Ngài, và đón nhận những ân sủng cao quý đến từ Thiên Chúa. Với một con người nhỏ bé thấp hèn, nhưng Mẹ đã hoàn toàn tín thác để đón nhận một trọng trách lớn lao, đó là đón nhận chính Ngôi Hai Thiên Chúa vào cung lòng của mình. Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là cưu mang, nuôi dưỡng và dạy dỗ Ngôi Hai Thiên Chúa ở trần gian này, để công trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn thành trọn hảo. Với quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa thì Ngài có thể làm được mọi sự. Với sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa và Lời của Ngài, dưới tác động của Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa tiếp tục công trình cứu độ của Ngài sau khi Chúa Giêsu về trời. Đó là thời đại của Chúa Thánh Thần được hoạt động. Chúa Thánh Thần thì uyển chuyển, linh động, tiệm tiến theo con đường cứu độ của Thiên Chúa.


Trong thời đại mới này, Thiên Chúa sai phái các thiên thần xuống thế nhập thể làm người, thật khó tin! Vì mọi người cho rằng: chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa xuống thế nhập thể làm người. Nhưng thực tế đã, đang và sẽ xảy ra, vì Thiên Chúa đã cho Thiên Thương, là một thiên thần của Thiên Chúa, được đặt để từ ngàn xưa trong công trình cứu độ của Ngài, xuống thế hòa hợp với một con người – cũng theo ý định từ ngàn xưa, được Thiên Chúa cho sinh ra trong trần gian này, được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ, thanh luyện. Khi đến thời đến buổi, Thiên Chúa chọn, tách ra và dẫn đưa vào công trình của Thiên Chúa để làm việc cho Ngài. Nhưng, con người phải biết được rằng: con người và thiên thần chỉ là những thụ tạo của Thiên Chúa, thiên thần Thiên Thương và con người Nguyễn Chu Thiên Thương là hai thụ tạo, với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài cho kết hợp với nhau để thực hiện kế hoạch của Ngài, chứ không phải như Chúa Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người. Con người đừng lầm tưởng!

Thiên Chúa chọn thiên thần Thiên Thương là để nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng đã được trao ban cho các tông đồ và Hội thánh của Ngài là: trừ quỷ, đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân và rao giảng công trình cứu độ của Thiên Chúa. Duy nhất với Thiên Thương, Ngài trao ban một sứ vụ quan trọng là viết Lời của Thiên Chúa, đây là Lời Hiện Thực chỉ dạy con người trong cuộc sống hằng ngày. Lời xác minh cho con cái của Thiên Chúa biết điều gì đến từ Thiên Chúa, điều gì đến từ Satan, Lời hướng dẫn cho con người đi đúng đường lối của Thiên Chúa trong công trình Thánh Hóa của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa cho biết, cũng như dân Do Thái ngày xưa, họ đã không thể tin rằng: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người, không thể tin Mẹ Maria đã sinh ra Con Thiên Chúa, thì loài người và Giáo hội ngày nay cũng không thể tin được rằng: thiên thần lại xuống thế nhập thể làm người và con người lại có thể sinh ra các thiên thần. Nhưng đây là một sự thật đến từ Thiên Chúa.


  Thiên Chúa cho con người được biết, Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn cho các thiên thần xuống thế làm người để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Những việc Ngài đang làm cho thấy một chân lý: Khi thiên thần xuống thế làm người, thì hoàn toàn không làm phai mờ công trình cứu độ của Chúa Giêsu, mà chỉ là để tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu với tác động của thần khí Chúa Thánh Thần.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.



Yorumlar


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page