NGÀY 23 THÁNG 12 - (Lc 1:57-66) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 23 thg 12, 2024
- 4 phút đọc
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66)
BÀI ĐỌC 1: Ml 3,1-4.23-24
Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến.
Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi.
1 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến, - Đức Chúa các đạo binh phán. 2 Ai chịu nổi ngày Người đến ? Ai đứng được khi Người xuất hiện ? Quả thật, Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. 3 Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc ; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. 4 Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước.
23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. 24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.
TIN MỪNG: Lc 1,57-66
Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

NGÀY 23 THÁNG 12 - (Lc 1:57-66)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa muốn nói cho toàn thể nhân loại thấy được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi thánh Gioan Tẩy Giả, nơi ông Dacaria và bà Elizabeth.
Thiên Chúa cho nhân loại biết rằng: không có gì là Thiên Chúa không thể làm được; như việc thánh Gioan Tẩy Giả được sinh ra, đó là do có sự can thiệp của Thiên Chúa; vì thế lời hứa của sứ thần khi truyền tin cho ông Dacaria đã được thực hiện. Khi đặt tên cho con trẻ là Gioan, thì không ai biết trước được việc đặt tên đó là gì, ngay chính bà Elizabeth cũng không biết, cho tới khi dân chúng hỏi đặt tên con trẻ là gì, thì lúc đó bà Elizabeth được đầy thần khí Chúa Thánh Thần, bà đặt tên cho con của mình là Gioan. Và quyền năng của Thiên Chúa tiếp tục thể hiện nơi ông Dacaria: ông bị câm vì đã nghi ngờ, không tin sự việc này xảy ra; cho tới ngày con trẻ chào đời, ông đã thực hiện đúng như lời sứ thần truyền tin cho ông là đặt tên cho con trẻ là Gioan, trùng hợp với tên mà bà Elizabeth muốn đặt, thì ông đã nói được; như thế lời sứ thần truyền tin cho ông là sự thật vì đã được thực hiện. Đây là sự can thiệp rất quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi gia đình của ông và nơi thánh Gioan Tẩy Giả, là người Thiên Chúa đã sai xuống để đi dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến thế gian.
Thiên Chúa cho biết rằng: thánh Gioan là người của Thiên Chúa, vì thế Gioan sẽ được Thiên Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ; và với sứ mạng làm ngôn sứ cho Con Thiên Chúa xuống thế làm người, nên Gioan được đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, Ngài đã ra đi để làm nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao ban. Thiên Chúa luôn luôn ở cùng với thánh Gioan Tẩy Giả trên con đường rao truyền lời của Thiên Chúa đến với nhân loại, là kêu gọi người ta ăn năn sám hối, bỏ đàng tội lỗi để mở lòng ra đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Lời của thánh Gioan rao giảng cho tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn, để cho thấy được sự can thiệp của Thiên Chúa tối cao được thể hiện nơi ông Dacaria, bà Elizabeth và thánh Gioan Tẩy Giả; đây là sức mạnh, quyền năng đến từ Thiên Chúa; còn con người không thể làm được, nếu không có sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa ban xuống trên chính người đó.
Thiên Chúa mời gọi con người trong thế giới ngày hôm nay: hãy chạy đến với Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Ngài; và xin Ngài can thiệp vào trong cuộc sống của con: xin Ngài hướng dẫn, xin Ngài chỉ đường để con làm tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn ở nơi con; có như thế thì mới đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ cứu độ linh hồn người đó thoát khỏi sự giam cầm của Satan.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận