Ngày 13 tháng 5: LỄ MẸ FATIMA (Lc 11:27-28) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA
- 13 thg 5
- 3 phút đọc
BÀI ĐỌC 1: Is 61,9-11
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
9 Có lời Đức Chúa phán với dân Người :
“Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,
và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.
Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng
các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành.
10Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo,
tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
11Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.”
TIN MỪNG: Lc 11,27-28
Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Ngày 13 tháng 5: LỄ MẸ FATIMA (Lc 11:27-28)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa trong ngày lễ Mẹ Fatima hôm nay mời gọi mọi người: hãy đặt việc lắng nghe, suy gẫm, và thực thi lời truyền dạy của Thiên Chúa lên trên mọi công việc khác. Vì như Ngài đã nói: phúc cho ai biết lắng nghe và thực thi theo lời chỉ dạy của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu xuống thế làm người để đồng hành và ở cùng với con người, và mang lời của Thiên Chúa xuống khuyên dạy con người, đó là phải vâng nghe và thực hành theo lời truyền dạy của Thiên Chúa. Như Đức Maria, là người đã lắng nghe và làm theo lời Thiên Chúa, qua việc Mẹ thưa hai tiếng “xin vâng”; thì ngày hôm nay, Thiên Chúa mời gọi mọi người cũng hãy noi gương Mẹ: biết coi trọng việc lắng nghe và thực thi sống theo lời Thiên Chúa truyền dạy; vì thực hành theo lời truyền dạy của Thiên Chúa luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an và sự sống vĩnh cửu cho con người.
Và khi ai sống và thực thi Lời dạy của Thiên Chúa thì người đó đang làm đẹp lòng Thiên Chúa, và người đó sẽ được gọi là người có phúc. Như trong Tin Mừng hôm nay, khi người phụ nữ kêu lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”; thì Chúa Giêsu đáp lại: “Ðúng hơn phải nói rằng: Hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa”.
Vì thế, hãy đặt lời của Thiên Chúa lên trên hết mọi sự, và hãy lắng nghe, thực thi lời dạy của Thiên Chúa theo như mẫu gương của Đức Mẹ Maria và của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã vâng lời Thiên Chúa cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá.
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Mẹ Fatima, chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ ân cần của Mẹ:
“Các con hãy hy sinh thật nhiều để xin ơn tha thứ cho các tội nhân. Có rất nhiều linh hồn đang sa xuống hỏa ngục, vì không có ai hy sinh đền tội và cầu nguyện cho họ”.
"Các con hãy siêng năng lần hạt; hãy cải thiện đời sống; hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ”.
Mẹ Maria sẽ nhận lời những ai có lòng kính mến Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Vì qua lời kinh nguyện từ tràng chuỗi Mân Côi giúp con người đi vào suy niệm cuộc đời Đức Giêsu Kitô; mà ai muốn vào Nước Thiên Đàng thì phải ngang qua Đức Giêsu Kitô, Ngài là con đường dẫn tới Chúa Cha, dẫn tới Nước Thiên Đàng. Đó là lời Thiên Chúa cho Đức Mẹ được biết, để nhắn nhủ, kêu gọi tất cả con cái của Thiên Chúa hãy sống và thực hành Lời Thiên Chúa truyền dạy, thi hành lời Đức Mẹ Fatima mời gọi.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.
Comments