top of page

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NHÀ CHÚA CHA

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 13 thg 3, 2024
  • 8 phút đọc

CHÚA CHA CHÚA CON CHÚA THÁNH THẦN - JERUSALEM MỚI - CHƯƠNG II


CHƯƠNG II: NHÀ CHÚA CHA - JERUSALEM MỚI


I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NHÀ CHÚA CHA


1. Nguồn Gốc Và Tên Gọi

Ban đầu vào khoảng tháng 8 năm 2016, Thiên Chúa chọn ngôi nhà của gia đình anh Quảng chị Thương tại 14 Lê Thị Pha, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, là nơi để các bệnh nhân đến cầu nguyện, xin ơn trừ quỷ và chữa lành. Sau một thời gian bệnh nhân đến mỗi ngày một đông, ngôi nhà riêng của anh chị không đủ để sinh hoạt và làm việc. Vì vậy, vào đầu năm 2019, Thiên Chúa nói với Chị Thiên Thương: “Chúa Cha nói con nghe, con nói cho mọi người biết là Chúa Cha muốn xây nhà của Chúa Cha và nơi đây là nơi Chúa Cha chọn. Hơn hai ngàn năm trước Đền thánh Giêrusalem được hình thành, là nơi Chúa Cha hiện diện và là nơi Chúa Cha chọn; và hơn hai ngàn năm sau thì chính tại nơi đất thánh này là ngôi Đền thứ hai Chúa Cha hiện diện để ban phát hồng ân và ơn cứu độ cho mọi người tại nơi này; là nơi để mọi người đến hành hương. Trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, không ai biết được thánh ý Ngài, không ai biết được Ngài suy tính như thế nào”.

Địa điểm, thời gian, con người và tất cả những gì liên quan đến ngôi nhà mới đều do Thiên Chúa chọn và chỉ định. Cụ thể ngày 27 tháng 5 năm 2019, tại 53/5 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thiên Chúa đã chọn cha Martino Mai Anh Tuấn đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi nhà. Anh Phaolô Trần Vũ Lê Thanh Quảng là người được chỉ định quản lý và giám sát công trình xây dựng. Sau một năm khởi công xây dựng, ngày 31 tháng 5 năm 2020 ngôi nhà đã được khánh thành và làm phép đúng như Thiên Chúa đã ấn định.

Sau khi khánh thành Thiên Chúa cho biết Ngài đặt tên cho ngôi nhà này là “Nhà Chúa Cha”, vì chính Thiên Chúa là chủ ngôi nhà, Ngài hiện diện nơi đây để ban phát hồng ân và ơn cứu độ cho mọi người. Thiên Chúa cũng chọn và cắt đặt Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, chị Maria Nguyễn Chu Thiên Thương, Anh Phaolô Trần Vũ Lê Thanh Quảng trong vai trò quản lý Nhà Chúa Cha. Chị Thiên Thương cũng khẳng định: “Nhà này trên pháp lý là nhà của con, nhưng con chỉ là người quản lý cho Thiên Chúa, chính Ngài mới là chủ ngôi nhà này. Ngài muốn xây ngôi nhà này lên và để Ngài sử dụng. Mọi việc trong nhà này đều dưới sự chỉ đạo của Ngài”.


2. Mục Đích

Nhà Chúa Cha” hay còn gọi Giêrusalem mới, là đất Thánh trong Thiên Ý của Thiên Chúa từ ngàn xưa để thực hiện công trình cứu độ của Ngài trong thời đại mới này.


3. Đường Hướng Sống

Lời Chúa dạy ngày 02 tháng 02 năm 2022:“Chúa Cha muốn những người sống trong Nhà Chúa Cha và Đội Quân Ánh Sáng phải thực hiện được những gì mà Thiên Chúa dạy sau đây trong bản Hiến Chương Nước Trời. Chỉ cần thực hiện được bản Hiến Chương Nước Trời thôi thì sẽ dành được Nước Trời mai sau; không phải lo lắng, không phải sợ hãi, không phải băn khoăn rằng: Mai sau con có phải đền tội hay không? Khi ra trước tòa Chúa, con có phải đền trả về những ơn lành con đã lãnh nhận, nhưng không biết sinh lợi cho Chúa hay không? Chúa cha chỉ dạy:“Hãy tín thác hoàn toàn ở nơi Cha. Mọi sợi tóc trên đầu các con đã được Cha đếm hết”:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở,

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.


4. Các Thành Viên

* Đội Quân Ánh Sáng bao gồm:

- Gia đình anh Quảng - chị Thương

- Các cha, các nam nữ tu sĩ

- Giáo dân


5. Các Sinh Hoạt Của Nhà Chúa Cha


5.1 Đời sống cầu nguyện

Đời sống cầu nguyện của Nhà Chúa Cha có các giờ kinh chính như sau:

* 3h00 chiều: 1 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + Lời Chúa - Suy niệm + 12 kinh Kính Mừng

* 7h30 tối: 3 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + 4 mầu nhiệm kinh Mân Côi + Tin Mừng của ngày hôm sau.

* 12h00 đêm: 12 chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót + 1 chuỗi kinh Mân Côi + Tin Mừng (Cha Đaminh chọn dưới tác động của thần khí Chúa Thánh Thần)

Ngoài ra Đội Quân Ánh Sáng nói chung và từng người theo chương trình của Nhà Chúa Cha nói riêng còn dành thời gian riêng cầu nguyện với ý muốn của Chúa theo từng ngày.


5.2 Đời Sống Cộng Đoàn

Nhà Chúa Cha bao gồm mọi thành phần. Tất cả mọi người đều đã được ơn hoán cải, được Chúa chọn để cộng tác vào công trình của Ngài. Vì vậy, để tồn tại và giữ vững đời sống chung, mọi người cần phải “kính sợ và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình”.(Mt 22,37-39)

Tuy nhiên, Thiên Chúa biết con người mỏng giòn, yếu đuối, cùng với sự rình rập của Satan, có lúc cũng rơi vào cạm bẫy của nó. Nhưng tình thương của Ngài luôn bảo vệ, và ân cần chỉ dạy mọi người trong từng giây phút của cuộc sống. Có lần Chúa đã trực tiếp chỉ dạy:

- Chúa Cha muốn các con phải hợp nhất yêu thương nhau.

- Các con đều là tội nhân trước mặt Chúa Cha, nên các con phải khiêm nhường trước mặt mọi người.

- Các con phải phục vụ Chúa Cha hết lòng và phục vụ anh chị em một cách tận tình.

- Các con không được tính toán hơn thiệt, phải làm việc vì lòng mến Chúa và yêu người.

- Chúa Cha muốn các con phải sống thật với nhau, đừng bằng mặt mà không bằng lòng. Chúa Cha sẽ trả công cho các con theo như việc các con làm”.

Lần khác nữa Chúa chỉ dạy:

“Chúa Cha muốn tất cả mọi người ở nhà Chúa Cha phải hợp nhất với nhau trong mọi nơi mọi lúc, phải giúp đỡ công việc lẫn nhau, không được ai làm xong việc của mình rồi đi làm viêc riêng, mà phải biết nhìn đến xung quanh những người anh chị em của mình đang cần giúp đỡ.

Thiên Chúa thấu biết ai đang làm gì, nên không được lẩn tránh mà hãy có sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau; và chỉ thinh lặng làm việc, hết giờ làm việc thì lên cầu nguyện với Chúa Cha, không để thời gian rảnh rỗi nói chuyện, bàn tán. Chỉ làm việc và cầu nguyện thôi. Cầu nguyện cho công trình của Chúa Cha và công việc của Chúa Cha được thuận theo Thánh ý của Thiên Chúa; và không được bàn tán xét đoán người này người kia, không được nói xấu nhau, đó là điều cấm kị, vì khi nói đến người thứ ba, là ma quỷ sẽ xen vào trong miệng của người đó để xét đoán người kia. Vì vậy, không được nói về ai cho dù bất cứ một chuyện gì. Ở trong nhà Chúa Cha khác với ở ngoài đời, vì ở trong nhà Chúa Cha được Chúa chỉ dạy, ai cũng được Chúa sửa trị rồi, khi họ làm sai thì có Chúa xét đoán họ, còn mình không được xét đoán, nên không ai được nói về người thứ ba, chỉ thinh lặng, cầu nguyện và làm việc thôi”.

Đời sống cộng đoàn ở Nhà Chúa Cha khác với các cộng đoàn Dòng tu ở chỗ: khi cần phân xử đúng, sai thì ở nhà dòng bề trền đôi khi có sự ưu ái người này hơn người kia, vì vậy khó tránh khỏi sự thiên vị và thiếu công bằng. Còn ở Nhà Chúa Cha thì mỗi người được Chúa chỉ dạy cách trực tiếp. Chúa dạy trước tiên phải cầu nguyện cho nhau, xin ơn khiêm nhường, tự hạ, bé nhỏ trước mặt mọi người, sau đó đi xin lỗi và làm hòa với nhau cách thật lòng. Để hiểu rõ hơn về đời sống cộng đoàn trong Nhà Chúa Cha, xin xem Tiếng nói sự thật, số 241.


5.3 Đời Sống Sứ Vụ

Sứ vụ rao giảng Tin Mừng: loan báo Tin Mừng là sứ mạng của tất cả những ai mang danh là Kitô hữu. Lệnh truyền mà các tông đồ nhận được trước khi Chúa Giêsu về trời: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,16-20), cũng là lệnh truyền chúng ta nhận được ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Tuy nhiên, lệnh truyền này đã chưa được thi hành một cách triệt để.

Ngày nay, Thiên Chúa muốn những người Ngài tuyển chọn trong Đội Quân Ánh Sáng phải biết ra đi loan truyền về tình yêu của Ngài cho mọi người; loan báo về Đức Giêsu Kitô, chịu chết và phục sinh; chia sẻ kinh nghiệm gặp Chúa như thế nào, được Chúa biến đổi ra sao và mời gọi mọi người hãy bỏ đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa luôn nhắc nhở mọi người phải biết cho đi nhưng không vì đã lãnh nhận nhưng không.

Chứng tá Tin Mừng không chỉ thể hiện bằng lời nói nhưng còn bằng chính đời sống của mỗi người, nên Chúa luôn mời gọi mọi người nơi Nhà Chúa Cha cũng như Đội Quân Ánh Sáng của Ngài, phải có một đời sống thánh thiện, sống yêu thương, một tình yêu vô vị lợi dành cho tha nhân cách cụ thể với nhau và với các bệnh nhân.

Theo lệnh truyền của Chúa, họ hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng, sẵn sàng đón nhận sự chống đối, sự sỉ nhục của những người không tin vào việc Chúa làm tại Nhà Chúa Cha. Như các tông đồ khi xưa, họ cũng hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa.“Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5,41).

Sứ vụ trừ quỷ và chữa lành: Trừ quỷ và chữa lành là một đặc ân Chúa ban cho các kitô hữu ngày họ lãnh nhận bí tích rửa tội, với ba chức vụ phổ quát: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Tuy nhiên, vì không sống được những đòi hỏi của Tin Mừng nên hiệu quả của những đặc ân đó bị giảm hoặc mất đi. Thời các tông đồ, những đặc ân đó được thể hiện rất rõ nét. Và trong thời đại hôm nay, cũng đang được thể hiện rất cụ thể nơi những người tin vào công trình cứu độ của Thiên Chúa tại Nhà Chúa Cha khi họ sống được những điều Chúa Cha chỉ dạy.

Ngoài việc chu toàn bổn phận của mình trong đời sống thường ngày, những người Chúa chọn làm việc cho Chúa dành thời gian để cầu nguyện chữa lành, trừ quỷ cho các bệnh nhân. Họ phải hy sinh hơn, nhưng hạnh phúc hơn vì được trở nên khí cụ Chúa dùng để đem hạnh phúc đến cho tha nhân.


Xin Chúa Chúc Lành Cho Mọi Người

Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page