top of page

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Mt 6: 39 – 45) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI

  • Ảnh của tác giả: NHA CHUA CHA
    NHA CHUA CHA
  • 2 thg 3
  • 7 phút đọc

“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39)



BÀI ĐỌC 1: Hc 27,4-7


Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng.


Bài trích sách Huấn ca.



4 Sàng rồi, trấu ở lại sàng,


nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.


5 Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,


nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.


6 Xem quả thì biết vườn cây,


nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.


7 Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng :


muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.



BÀI ĐỌC 2: 1 Cr 15,54-58


Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô.


Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.


54 Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

58 Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.



TIN MỪNG: Lc 6,39-45


Lòng có đầy, miệng mới nói ra.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.


39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

ree

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Mt 6: 39 – 45)

LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI



Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,


Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha mời gọi toàn thể nhân loại hãy nhìn vào chính linh hồn của mình để sống thật trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình. Lòng nhân từ, thương xót, yêu thương và tha thứ, kính sợ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha phải đặt lên hàng đầu. Những ai sống xa rời ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa Cha thì sẽ đi vào nơi tối tăm của Satan. Chúng sẽ đánh lừa con người rất nhiều khi con người không tỉnh thức để sống và làm theo Lời Thiên Chúa Cha ban truyền là: Hãy kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Một sự mù lòa tăm tối mà Satan đưa tới cám dỗ con người, là lợi dụng sự yếu đuối của loài người mà chống lại thánh ý Thiên Chúa Cha, chúng điều khiển con người sống trong sự kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, xét đoán, lên án trách móc Thiên Chúa và trách móc lẫn nhau, gây sự chia rẽ, thù hận và giết chóc.


Vậy thì tất cả những sự tăm tối mà Satan đưa tới trước mắt con người thì phải làm sao? Phải loại trừ chúng ra khỏi trí não và tâm hồn của mình. Loại trừ ra khỏi hành động và trái tim của mình, để thay vào đó là sự hiền lành, tình yêu thương và sự tha thứ; thay vào đó là một lòng kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Hãy làm những điều mà Thiên Chúa Cha ban truyền, với lề luật yêu thương ngay từ thuở ban đầu mà Thiên Chúa Cha tạo dựng và đặt để vào tâm khảm của con người. Đừng cố tình nhởn nhơ sống trong sự gian ác, trong hận thù, trong sự chê trách và xét đoán nữa! Vì tất cả đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa Cha.


Thiên Chúa Cha muốn tất cả các con cái của ngài hãy quy tụ về bên nhau, tạo nên sự hiệp nhất và yêu thương, sự gắn bó đoàn kết nên một với nhau, đồng tâm nhất trí cùng nhau sống và thực hành lệnh truyền của Thiên Chúa Cha.


Như trong Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho con người một bài học về sự nhẫn nại, yêu thương và hãy tha thứ thật lòng; không lên án, không xét đoán, không giận hờn, không tranh chấp. Hãy luôn nhìn nhận mình là một tội nhân trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em, hãy làm tất cả những lệnh truyền mà Thiên Chúa Cha ban ra, thì ánh sáng, tình yêu và ân sủng của Ngài mới lan tỏa trên con người của mình được. Và khi đó con người mới đủ sức dẫn đưa anh chị em mình đến với Thiên Chúa Cha được.


Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài, hãy sống thật lòng với Thiên Chúa và anh chị em của mình từ trong tư tưởng, trong lời nói và trong hành động. Hãy yêu thương thật lòng, hãy tha thứ thật lòng, hãy bước đi trên con đường ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa Cha. Đừng chê bai, ghen ghét, loại trừ anh chị em của mình; đừng tự cao, tự đại nữa! Đừng chống lại thánh ý Thiên Chúa Cha nữa! Mà thay vào đó con người hãy hiền lành, đơn sơ, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa Cha. Hãy có lòng thương xót, nhẫn nại với anh chị em của mình mà tha thứ, và yêu thương bằng cả trái tim chân thành. Thiên Chúa đã chẳng loại trừ mình là người tội lỗi, thì đến lượt mình, cũng đừng loại trừ một tội nhân khốn khổ nào, dù người đó có chai lỳ, cứng cỏi. Thiên Chúa muốn con người hãy đón nhận tất cả những yếu đuối, cứng cỏi của anh chị em mình như chính thân thể của mình, đừng lên án và đừng oán trách, đánh phạt anh chị em của mình. Vì chung quy lại, tất cả đều chung một thân phận người đau khổ trong tội lỗi và bệnh tật, trong sự yếu đuối mỏng dòn trước mặt Thiên Chúa Cha. Vì vậy, con người phải chạy đến kêu cầu danh Thánh của Thiên Chúa Cha để xin Ngài thương xót ban lời chỉ dạy cho con, để con sống và thực hành được theo Thánh ý Ngài truyền, thì hạnh phúc và tình yêu của Ngài mới đến cư ngụ ở trong con người của con. Để con được đến với anh chị em con mà giúp họ sống tốt lành thánh thiện như lòng Thiên Chúa mong muốn, mới dẫn anh chị em


Trái lại, nếu bản thân mỗi người không biết hoán cải chính con người của mình thành một người mới của Thiên Chúa, thì sẽ không dẫn đưa anh chị em của mình tới ánh sáng của Thiên Chúa được đâu. Vì “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?”


Cũng như Lời Chúa Giêsu Kitô đã chỉ dạy trong ngày hôm nay, nếu cái xà mà còn trong con mắt của mình thì tối tăm lắm, chẳng thể nhìn thấy cái rác trong mắt anh chị em của mình mà lấy ra được đâu! Nếu mắt mình mù thì không thể dẫn anh chị em của mình tới ánh sáng của Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Thiên Chúa Cha phải luôn tỉnh thức để tẩy rửa linh hồn và thân xác của mình trở nên thanh sạch trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em. Đừng lên án, đừng trách móc, đừng hận thù, ganh tị, đừng ghen tuông, tranh chấp, đừng chia rẽ, hơn thua với nhau nữa. Trái lại, phải luôn có lòng kiên trì, nhẫn nại, hi sinh, chịu đựng, nhịn nhục lẫn nhau để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ở trong chính mình và tha nhân. Nếu không làm được những điều mà Thiên Chúa Cha ban truyền thì trở nên như kẻ mù dắt kẻ mù, thì cả hai sẽ lăn cù xuống hố.


Lời Chúa ngày hôm nay chỉ dạy cho tất cả các con cái của Thiên Chúa Cha phải tỉnh thức trước những sự cám dỗ của Satan về sự kiêu ngạo, về sự bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, về sự không lắng nghe Lời Ngài chỉ dạy, về sự cố chấp không nhận ra tội lỗi của mình mà chỉ nhìn thấy tội của tha nhân. Điều đó không đẹp lòng Thiên Chúa Cha.


Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.



Bình luận


ABOUT US

THE FATHER † THE SON

AND THE HOLY SPIRIT

THE NEW JERUSALEM

  • Youtube
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADDRESS

9100 Francis Marion Court, Glen Allen, VA 23060

53/5 Ho Tung Mau, Ward 1, Bao Loc, Lam Dong, Viet Nam

congtrinhcuabangoithienchua@gmail.com

SUBSCRIBE FOR EMAILS

Thanks for submitting!

bottom of page