CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C (Ga 8: 1-11) - LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
- NHA CHUA CHA

- 6 thg 4
- 9 phút đọc
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)
BÀI ĐỌC 1: Is 43,16-21
Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
16Đây là lời Đức Chúa,
Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,
một lối đi giữa sóng nước oai hùng,
17Đấng đã cho xuất trận
nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng :
- tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,
đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.
18Người phán như sau :
“Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.
19Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ?
Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
20Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ;
vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.
21Ta đã gầy dựng cho Ta dân này,
chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.”
BÀI ĐỌC 2: Pl 3,8-14
Vì Đức Ki-tô tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.
TIN MỪNG: Ga 8,1-11
Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C (Ga 8: 1-11)
LỜI CHÚA CHO MỌI NGƯỜI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha kêu gọi tất cả các con cái của Ngài hãy sống và làm hòa với Thiên Chúa Cha bằng cách trung thành, trung tín, vâng phục và kính sợ Thiên Chúa Cha trong mọi nơi mọi lúc, như hình ảnh người tôi trung đau khổ là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha cách tuyệt đối và hằng làm tất cả những gì mà Thiên Chúa Cha muốn.
Thiên Chúa Cha muốn Đức Giêsu Kitô xuống thế gian làm người, hi sinh chịu chết và sống lại để cứu độ con người, thì Ngài cũng làm đúng theo như lệnh truyền của Thiên Chúa Cha. Ngài đến thế gian này để đem lại sự sống đời đời cho con người trong vinh quang Nước Trời mai sau.
Chính vì thế, trong cuộc sống trần gian này, con người phải thực hành những gì mà Đức Giêsu Kitô chỉ dạy, là biết yêu thương và tha thứ, biết kính sợ và vâng phục Thiên Chúa Cha. Ngài nói sao thì làm vậy, như hình ảnh người Tôi Trung đã yêu thương, đã tha thứ, đã hi sinh, đã nhịn nhục, đã từ bỏ tất cả mọi sự để làm theo những gì mà Thiên Chúa Cha muốn. Thì ngày hôm nay, Thiên Chúa Cha cũng mời gọi tất cả các con cái của Ngài: đừng sống trong hận thù nữa, đừng sống trong đam mê, trong những dục vọng, tội lỗi của thể xác và tâm hồn nữa. Mà hãy quay trở về làm hòa với Thiên Chúa Cha.
Thiên Chúa Cha cho biết, tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Ngài, ngoại trừ Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Vậy thì, là tội nhân với nhau, có được trách móc, lên án, ghét bỏ, loại trừ anh chị em của mình hay không? Thiên Chúa là Đấng trong sạch vô cùng, Ngài xuống thế gian này để soi sáng, xua trừ đi bóng đêm tội lỗi do Satan gây nên. Bởi thế, việc các Kinh sư và Pharisiêu dẫn người phụ nữ được coi là bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, đưa đến với Đức Giêsu để thử thách Người, là một hành động phạm thượng. Loài thụ tạo yếu đuối, thấp hèn, tội lỗi lại kiêu ngạo, làm sao mà thắng được Đấng Tạo Thành nên mình, làm sao đưa được Đấng vô thủy vô chung vào tròng mà có cớ bắt Ngài phạm tội được.
Vì vậy Thiên Chúa Cha mời gọi tất cả các con cái của Ngài đừng kiêu ngạo, ngông cuồng trước mặt Thiên Chúa Cha nữa, đừng thử thách Ngài nữa, đừng tìm cách lên án, loại trừ Ngài nữa mà hãy cúi mặt, hãy lặng nhìn sâu vào thân phận khốn khổ của mình mà khiêm nhường, tự hạ, cúi mình phủ phục trước quyền năng, quyền uy của Thiên Chúa! Để Ánh Sáng của Thiên Chúa soi tỏ tâm hồn mình mà biết khôn ngoan nhận ra Ngài. Vì Ngài là ánh sáng vô cùng vô tận, vì Ngài là Đấng thông minh thượng trí vô cùng, là Đấng toàn năng tuyệt đối vô song. Không ai có thể che mắt được Ngài đâu! Tất cả những tội lỗi trong tư tưởng, trong ánh mắt, trong hành động, trong việc làm, trong con người của mình, Thiên Chúa thấu suốt hết! Đừng che giấu Thiên Chúa Cha mà sống trong tội nữa! Cũng đừng lên án, xét đoán mà thù hằn gây sự chia rẽ, sự bắt bớ, sự loại trừ mà giết chết các anh chị em của mình!
Mỗi người trong Mùa Chay thánh này hãy quay trở về với Thiên Chúa Cha, cúi mình phủ phục tôn thờ Ngài, mà nhìn vào tận sâu thẳm con người tội lỗi của mình để thấy được những nhơ nhớp, những bất toàn, những yếu đuối, những hận thù, ganh tị, ghen ghét, những tranh chấp, giận hờn, những hơn thua và những loại trừ lẫn nhau của chính mình, gia đình mình, cộng đoàn, quốc gia mình, mà quyết tâm chừa tội, quyết tâm yêu thương, tha thứ.
Mùa Chay Thánh cũng là cơ hội mà Thiên Chúa Cha ban cho con người có thời gian hồi tâm tự nhủ, thống hối tội lỗi của mình, xét và nhận ra tội của mình dưới ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa Cha, để xin Ngài ơn tha thứ, ơn hoán cải, mà quyết liệt từ bỏ tội lỗi để làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha khi còn sống trên thế gian này, và kịp đền tội của mình ngay lúc này. Đừng nhìn vào anh chị em mình mà lên án, mà xét đoán như những Kinh sư, Pharisiêu với người phụ nữ ngoại tình kia.
Trước mặt Thiên Chúa Cha thì phải tin tưởng tuyệt đối rằng: Ngài thấu biết tất cả mọi sự! Đừng lừa dối Thiên Chúa Cha, đừng giấu giếm Ngài nữa! Đừng bất tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha, mà hãy ngồi xuống hồi tâm tự nhủ: Tôi là ai giữa cuộc đời này và với tôi anh chị em của tôi là ai để chỉ xét tội của mình, sám hối ăn năn tội lỗi của mình, chứ đừng lên án, đừng trách móc, đừng giận hờn, đừng loại trừ và đừng bao giờ xét đoán tội lỗi của anh chị em mình.
Quả thật, nếu ai xét đoán tội lỗi anh chị em mình, đó là kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng trước mặt Thiên Chúa Cha. Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giêsu Kitô với người phụ nữ ngoại tình và với những người Kinh sư và Pharisiêu trong Lời Chúa ngày hôm nay, đã cho thấy điều gì? Thiên Chúa - Đấng trong sạch, trong sáng, không tì vết, không vương tội, mà chẳng lên án người phụ nữ ngoại tình kia, nhưng lại rộng lòng tha thứ, yêu thương, nâng đỡ, che chở, gìn giữ và bảo vệ, nâng người phụ nữ này đứng lên thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi những gông cùm của Satan bằng cách khuyên nhủ, động viên ân cần: “tôi cũng không lên án chị đâu, từ nay chị hãy về và đừng phạm tội nữa!” Ấy vậy mà những Pharisiêu và Kinh sư lại tìm cách gài bẫy Đức Giêsu Kitô, ném đá người phụ nữ ngoại tình kia! Đối diện trước mặt Thiên Chúa Cha, những con người vốn rất nhiều tội lỗi, rất nhiều sai lầm mà lại lên án người chị em mình phạm tội, đưa họ ra giữa để tố cáo, còn mình thì vô tội sao?
Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho con người biết được rằng: khi đọc lại câu chuyện giữa Đức Giêsu Kitô và người phụ nữ phạm tội ngoại tình, thì hãy nhìn lại con người của mình đi! Đừng học đòi những kinh sư và Pharisiêu, cũng đừng giống người phụ nữ ngoại tình nữa, mà hãy mặc lấy thân phận một người tôi trung đau khổ là Đức Giêsu Kitô, là phải luôn luôn sống trong tâm tình đạo đức, trong sạch, trong sáng trước mặt anh chị em của mình, phải loại trừ những tội lỗi, những đam mê, phải dứt khoát chống lại những sự cám dỗ của Satan. Và thay vào đó là sự yêu thương, sự tha thứ, nâng đỡ, bao dung với tất cả các anh chị em của mình. Phải xây dựng sự hiệp nhất, thánh thiện trong tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Một Thiên Chúa Duy Nhất.
Một lần nữa Thiên Chúa Cha nhấn mạnh cho tất cả các con cái của Ngài: Hãy nhìn vào hình ảnh Đức Giêsu Kitô đầy lòng vị tha, để biết yêu thương, tha thứ cho anh chị em của mình và chỉ nhìn vào tội của mình mà thôi, không nhìn tội người anh em. Và hãy xin Thiên Chúa Cha cho con có cơ hội sám hối, để con ăn năn tội mình khi sống trên trần gian này. Nhờ đó, con có cơ hội đền tội trước mặt Thiên Chúa Cha và anh chị em của mình, cơ hội được Thiên Chúa Cha tẩy rửa cho nên trong trắng, thánh thiện ngay tại trần gian này.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.


Bình luận