Ngày 09 tháng 11: Cung hiến Thánh Đường Latêranô - Lễ kính(Ga 2, 13-22) - Lời Chúa Cho Mọi Người Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ cung hiến Thánh đường Latêranô, Lời Chúa ngày hôm nay truyền dạy cho mọi người ý thức về tâm hồn, thân xác của mỗi người chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người có linh hồn và thân xác, và con người được dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa không muốn hình ảnh của Ngài ở trong mỗi con người bị dơ bẩn, nhơ nhớp vì tội lỗi, mà Ngài muốn con người phải giữ hình ảnh của Thiên Chúa được luôn trong sạch, trong sáng và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa.
Lời Chúa ngày hôm nay, Thiên Chúa lặp lại cho con người biết về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đây là điều chứng thực và thật sự xảy ra trên con người của Đức Giêsu Kitô: Ngài đã thực sự chịu chết và sống lại sau ba ngày. Sự sống lại của Ngài sẽ cứu độ cho con người và sẽ đổi lại hạnh phúc cho con người, để con người không còn phải chết trong sự tối tăm, trong tội lỗi và trong sự giam cầm của Satan nữa. Nhưng khi Ngài đến thế gian thì lại bị con người xua đuổi, bị con người tìm cách loại trừ và giết chết, để từ đó Satan có cơ hội hoành hành trên linh hồn và thân xác con người. Nhưng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha vẫn mạnh hơn sự chết, mạnh hơn sự cám dỗ của Satan. Ngài đã chiến thắng tử thần qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho con người rằng: thân xác con người là đền thờ của Thiên Chúa và linh hồn của con người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và Thân xác con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa nên Ngài muốn con người cũng phải bảo vệ, giữ gìn thân xác tinh sạch, đừng để vật chất của thế gian xen vào làm nhơ uế thân xác, nếu không ma quỷ sẽ có cơ hội lấn sâu vào tâm hồn làm lu mờ hình ảnh của Thiên Chúa, đó là điều không đẹp lòng Thiên Chúa. Và hãy luôn tỉnh thức trước những tư tưởng, lời nói, hành động và việc làm của mình, để đừng làm cho Đền Thờ của Chúa Thánh Thần ra ô uế, là đem những sự hận thù, giết chóc, ganh tỵ, hơn thua, tranh giành lẫn nhau, những sự tội lỗi vào trong Đền Thờ.
Và đền thờ vật chất ngày hôm nay là có Thiên Chúa ngự trị, để mời gọi mọi người đến đón nhận chính Mình và Máu Thánh của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.
Thiên Chúa cũng muốn nhắc nhở rằng: Ngài chính là Đền Thờ, là nơi con người hội tụ để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi mọi người: hãy đến với Thiên Chúa, đến với Đền Thờ của Chúa Thánh Thần là nơi tuyệt đối không để những sự nhơ nhớp, ô uế, tội lỗi len lỏi vào. Và cũng chính nơi Ngài là Đền Thờ bị dân chúng phá hủy và giết chết đi. Qua đó, Ngài tiên báo về việc Con Thiên Chúa sẽ phải chết cách nào, và sau khi chết ba ngày, Ngài sẽ sống lại; đó là một sự sống lại vĩnh cửu không bao giờ chết nữa, sự sống lại này sẽ đem lại hạnh phúc đời đời cho con người.
Và qua Bí Tích Thánh Thể, khi con người đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa ngự vào trong cung lòng của mình là đền thờ của Thiên Chúa, thì phải loại trừ tất cả những gì là hận thù, ghen ghét, ích kỷ, chia rẽ, tội lỗi ra khỏi linh hồn và thân xác của mình. Như hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong Tin Mừng hôm nay, đã đến xua đuổi tất cả những con buôn, tất cả những gì là nhơ nhớp, tội lỗi ra khỏi đền thờ. Vì Đền Thờ là nơi chỉ để cho con người đến phụng sự và kính thờ Thiên Chúa Cha, với lòng yêu mến Ngài trên hết mọi sự và lòng bác ái yêu thương đối với tha nhân, mà con người lại đem những thứ tội lỗi, nhơ uế vào trong Đền Thờ làm mất đi sự tôn thờ cao trọng đối với Thiên Chúa Cha.
Vì vậy, Thiên Chúa Cha muốn con người phải gìn giữ linh hồn và thân xác của mình cho thanh sạch và phải tẩy rửa tất cả những gì là nhơ nhớp, ô uế, tội lỗi trong chính con người của mình là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, để đón rước chính Mình và Máu Thánh Chúa ngự vào trong cung lòng của mình một cách xứng đáng.
Hãy tỉnh thức và sống đúng theo những gì mà Thiên Chúa truyền dạy để cho tâm hồn và thân xác của mình lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa trái tim của Thiên Chúa đến với tha nhân.
Hãy hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn, hãy hân hoan để Thiên Chúa thanh luyện, gột rửa, cắt tỉa cho thân xác được tinh tuyền trong sạch; và từ đó, linh hồn và thân xác được hòa hợp nên một, để ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa Cha mới đến ngự vào trong chính cung lòng của mình được, mà đủ sức chiến đấu với Satan và để tôn thờ, kính sợ Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Còn nếu không thì nơi đó sẽ không có chỗ cho Thiên Chúa ngự trị.
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi con cái của Ngài phải luôn tỉnh thức, phải gìn giữ linh hồn và thân xác của mình cho thật sạch sẽ để đón chính Thiên Chúa Cha ngự vào trong cung lòng của mình, từ đó ánh sáng và ân sủng của Thiên Chúa mới nuôi dưỡng linh hồn và thân xác của mình trong tình yêu thương của Thiên Chúa Cha.
Con xin tạ ơn Thiên Chúa. Amen.